Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Soạn bài Sọ Dừa

c9ab9ded21d9b81c23db56ca5c38f3a6
Gửi bởi: Nguyễn Văn Bé 27 tháng 5 2016 lúc 18:52:05 | Được cập nhật: hôm qua lúc 0:28:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1071 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Soạn bài Sọ DừaI. Tìm hiểu chung– Thể loại: truyện cổ tích Việt Nam– Nhân vật: hư cấu từ xấu xí đến tuấn tú– Bố cục: phần• Phần 1: giới thiệu về sự ra đời của chàng Sọ Dừa• Phần 2: Sọ Dừa đòi lấy con gái phú ông làm vợ• Phần 3: Vợ chồng Sọ Dừa xa cách gặp hoạn nạn• Phần 4: đoàn tụII. Tìm hiểu chi tiết1. Sự ra đời của Sọ Dừa– Cũng là một người nông dân lương thiện và chăm chỉ làm ăn nhưng người đàn bà nọ không hề có một mụn con nào– Đến bữa nọ bà đi làm đồng khát nước quá nên bà đành làm liều uống nước cái sọ dừa, bà thấy mát mẻ cả ruột gan– Sau hôm đó bà có bầu, sau đó bà sinh ra một cái Sọ Dừa– Nhìn đứa con bà đau xót phần vì mãi mới sinh được một người con nhưng lại không lành lặn, phần thấy thương vì Sọ Dừa bị người đời để và dèm pha-> Và cứ thế Sọ Dừa có mặt trên cuộc đời này, chàng lớn dần lên vàrồi xin mẹ cho đi làm thuê. Bà mẹ một mực ngăn cản nhưng chàng vẫn quyết xin mẹ đi làm để giúp đỡ mẹ -> sọ Dừa là một chàng trai lạc quan tuy xấu xí nhưng không mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình– Chàng được phú ông cho đi chăn bò còn những người con gái của ông sẽ thay phiên nhau mang cơm cho chàng– Về phần những người con gái ấy, phú ông có đứa con gái, hai chị đầu nhất quyết không chịu mang cơm cho Sọ Dừa -> ích kỉ và kiêu căng, kị thị những người xấu xí– Còn cô em út vốn hiền lành nhân hậu nên cha bảo thì sẽ làm, các chị đùn đẩy cô cũng mang cơm cho Sọ dừa -> nhân hậu, hiền lành– Sự việc ấy cứ kéo dài đến một hôm cô bỗng nghe thấy tiếng sáo hay hay khi đi đưa cơm cho Sọ Dừa, nàng lén nấp sau vách đá thì chẳng thấy Sọ Dừa đâu mà chỉ thấy một người con trai tuấn tú đang ngòi thổi sáo-> Có lẽ đây chính là nhân duyên của họ. Người con gái hiền lành nhân hậu ắt hẳn sẽ lấy được một chàng trai khôi ngô tuấn tú và tốt bụng. 2. Sọ Dừa lấy cô út– Sau hôm đó về nhà Sọ Dừa trong bộ dạng xấu xí xin mẹ đến hỏi con gái út nhà phú ông làm vợ. Mẹ Sọ Dừa nghĩ là hoang đường nhưng vì thương con nên cũng mạo muội đến nói chuyện với phú ông– Phú ông nghe xong thì cười mỉa mai, hai cô chị thì xưng xỉa bĩu môi -> khinh thường– Phú ông đòi hỏi sính lễ vì biết mẹ con Sọ dừa sẽ không thể có nênhứa chắc chắn có lễ thì sẽ gả con gái cho– Và hôm sau thì Sọ Dừa mang lễ đến thật phú ông tím tái mặt chỉ biết nhận lời. Ông quay sang hỏi ba cô con gái, hai cô chị giẫy nẩy như đỉa phải vôi riêng có cô út gật đầu– Vậy là đám cưới của hai người được diễn ra đêm hôm ấy không ai thấy Sọ Dừa đâu cả chỉ thấy người con trai tuấn tú. Hai cô chị trôngthấy mà tiếc nên đã có định hại cô em-> Như vậy có thể thấy hai cô chị quả là một người dã tâm độc ác có thể làm hại người thân của mình vì hạnh phúc cá nhân3. Vợ chồng Sọ Dừa xa cách và tai nạn của người vợ– Sọ Dừa lên kinh để dự kì thi trạng nguyên, chàng biết trước được hai cô chị sẽ không để yên cho nàng nên đã dặn dò kĩ càng và đưa cho hai quả trứng, con dao và hai hòn đá– Hai cô chị thừa cơ hội Sọ Dừa không có nhà hãm hại em gái khiến cho cô út bị cá kình nuốt vào bụng– trong bụng cá cô út đã kiên cường lấy con dao luôn dắt bên mình mổ bụng cá, xác cá dạt vào một đảo hoang. nơi này cô gái đãdùng hai hòn đá để tạo nên lửa xẻ thịt cá ăn– hai quả trứng cuối cùng cũng nở thành hai con gà một trống một mái ngày đêm bầu bạn với nàng-> qua đây ta thêm yêu những con người như cô út, rõ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng trong chính những lúc nguy hiểm cô cũng không than phiền mà mạnh mẽ vượt qua chiến đấu chống lại con cá kình cũng chính là chống lại sự tàn ác của hai cô chị4. Đoàn tụ chính sự kiên cường của cô gái ấy mà đến một ngày nọ khi thấy thuyền xa xa. Nàng đã được Sọ Dừa đón về– chàng trai ấy bây giờ đã làm trạng nguyên tài giỏi– hai người gặp nhau vừa mừng vừa tủi– Về nhà mở tiệc ăn mừng nhưng Sọ Dừa giấu không cho vợ ra, haicô chị mừng lắm kể chuyện em gái gặp nạn.– Tiệc gần tàn Sọ Dừa gọi vợ ra hai cô chị xấu hổ và từ đó bỏ đi biệtxứ-> Đây quả là một cái kết vô cùng có hậu III. Tổng kết Truyện dạy ta những bài học quý: đó là không nên kì thị những người có thân hình xấu xí, bên cạnh đó những người khuyết tật cũng không nên mặc cảm với bản thân mình. Vẻ đẹp bên trong bao giờ cũng đáng quý hơn vẻ đẹp bên ngoài.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.