Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tả một cây non mới trồng

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc 25 tháng 10 2019 lúc 15:28:40


Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc – Hồ Chí Minh đã dạy:

“Mùa xuân là tết trồng cây,

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.”

    Có lẽ vì lời dạy ấy, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, trường em đều tổ chức cho học sinh trồng cây. Năm nay, lớp em được phân công trồng cây bàng cạnh dãy lớp học. Ai ai cũng háo hức chăm bón cho loài cây đặc biệt này.

    Chẳng cây bàng cổ thụ trước cổng, cây bàng này còn nhỏ lắm. Cây cao chừng nửa mét. Thân cây chỉ to bằng đốt ngón tay người lớn. Trông cây bàng này y như một em nhỏ vậy. Vì coi cây bàng là em em nhỏ, lớp em thay phiên nhau chăm sóc. Mỗi lần tưới cây, những chiếc lá lại đu đưa đón lấy nước. Chà! Có vẻ nước giúp cho bàng xanh tốt hơn đấy. Chỉ vài hôm, những chồi non ở cuống lá đã hé mọc. Lá bàng mọc quanh thân cây nên xem chừng, bàng sẽ sớm có nhiều cành. Lá bàng to chừng lòng bàn tay người lớn, mặt lá nhẵn mịn nhưng chẳng mang một màu xanh mướt. Từng chiếc lá cứ pha lẫn màu nâu đỏ. Hai chiếc lá nhỏ xíu ở ngọn màu đỏ tía. Gân lá màu xanh nổi lên mọc theo hình xương cá trông thật đẹp mắt. Mấy chú bướm trắng cứ dập dờn quanh bàng. Dường như chúng biết cây bàng còn bé nên không dám đậu. Gió xuân cũng chỉ nhè nhẹ thổi chắc vì sợ bàng ngả nghiêng. Chỉ mỗi nắng xuân là luôn rọi những tia ấm áp để bàng mau lớn.

    Em thích ngắm nhìn cây bàng non này lắm! Lớp em đã nghĩ ra cảnh tượng cây bàng sẽ sớm cao lớn, sớm xòe cành để che rợp bóng mát cho các bạn học sinh. Em hi vọng rằng khi chúng em đã lớn khôn và quay về thăm trường, “em nhỏ” bàng cũng đã cao lớn như một chiếc ô xanh mát.

Nguồn: vietjack