Em hãy kể lại cho các bạn trong lớp nghe về dự định của em trong những tháng hè sắp tới
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 6 tháng 1 2021 lúc 14:42:49 | Được cập nhật: hôm qua lúc 4:40:53 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 807 | Lượt Download: 2 | File size: 0.0256 Mb
Nội dung tài liệu
Tải xuốngCác tài liệu liên quan
- 21 đề văn đọc hiểu Văn 7 học kì 2
- Ngữ văn 7: Bài văn tham khảo cảm nghĩ về mẹ
- Em hãy kể lại cho các bạn trong lớp nghe về dự định của em trong những tháng hè sắp tới
- Hãy giải thích câu nói: Sức khỏe là của cải quý nhất trên đời mà chỉ khi nào mất đi ta mới thấy nhớ tiếc
- Em hãy giải thích câu tục ngữ “Góp gió thành bão”
- Cảm nhận của em về nắng Sài Gòn
- Thuyết minh về ngọn núi Ngũ Hành Sơn
- Chứng minh rằng: Bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc sống con người
- Hãy chứng minh các tác phẩm trữ tình trong Ngữ Văn lớp 7 cho ta hiểu sâu sắc hơn về những tình cảm cao đẹp của người Việt Nam
- Viết một bức thư nói chuyện với cậu con trai trong câu chuyện "Đôi mắt của mẹ"
Có thể bạn quan tâm
Thông tin tài liệu
Đề bài: Em hãy kể lại cho các bạn trong lớp nghe về dự định của em trong những tháng hè sắp tới.
Hướng dẫn
Buổi họp mặt cuối cùng của lớp diễn ra thật sôi nổi. Các bạn chuyền nhau quyển lưu bút xinh xắn, có bạn xúc động thút thít khóc, có bạn lại tặng quà lưu niệm cho cô giáo … Một bạn hỏi em: “Sau khi thi xong, bạn sẽ làm gì vậy? Em trả lời: “Ồ! Mình có nhiều dự định lắm đấy!”.
Này nhé, tháng sáu sắp tới mình sẽ về quê ngoại vui chơi giải trí sau chín tháng học tập, thi cử gay go. Thiên nhiên ở quê nội mình thật là đẹp! Mình sẽ câu cá cạnh bờ ao với các em, rồi tuốt lá dừa xếp đồng hồ, đan giỏ nữa. Không khí ở đấy trong lành lắm bạn ạ! Còn quê ngoại mình gần biển Long Hải. Mình sẽ cùng các chị thích thú nô đùa với biển. Mỗi buổi bình minh, ngắm nhìn biển lộng lẫy lung linh dưới ánh mặt trời, xa xa tít đằng chân trời là những dãy núi màu nâu tím mù sương. Phong cảnh thật tuyệt vời phải không bạn?
Bạn biết không, tháng bảy mình sẽ sinh hoạt hè trong phường được vé xem phim miễn phí nữa đó! Sáng sớm, mình đến câu lạc bộ gần nhà luyện võ, không phải để đánh nhau đâu nha, mà cho người khỏe khoắn đấy! Sau đó, mình đến hồ tập bơi.
À! Buổi tối mình còn học tiếng Anh nữa đấy! Tháng tám, chắc bạn cũng biết, gần đi học rồi chứ gì? Mình ở nhà ôn tập hệ thống, củng cố kiến thức cũ để chuẩn bị cho năm học mới. Rồi mình phải đến trường làm thủ tục nhập học nữa chứ! Chà, tháng tám có nhiều điều phải làm quá nhỉ? Bận rộn nhưng mà vui vì được gặp lại cô và các bạn.
Mùa hè của mình sẽ đến như vậy đấy! Mình rất mong muốn và cố gắng để có một mùa hè thật vui tươi, bổ ích, không để thời gian trôi qua một cách vô vị.