Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập đọc: Mẹ

Bài đọc

Mẹ

   Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
   Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
          Những ngôi sao thức ngoài kia
      Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
     Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

                    TRẦN QUỐC MINH

Nắng oi: Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.

Giấc tròn: giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm